Bến tàu, cửa khẩu, bến xe…
Dẫu cho Tào Tháo cũng rè chúng ông.
Toàn quân thiện nghệ tinh thông
Mũi cao, mắt sáng… chẩn không sai đường.
Biết mày trú tận tiểu trường
Ông ngăn cổng trước, canh chừng cổng sau
Thấy ai hố xí hay vào
Da khô, mắt lõm, tanh tao… thì mời…
Thằng Tả mày chạy đàng trời
Mắm tôm ông cấm, rau tươi ông từ
Ma chay, cưới hỏi… thư thư
Đợi qua mùa dịch… lại như bình thường…
Hà thành ai có nhớ thương
Xin khoan ghé lại kẻo vương… giặc Tào (*)
Thằng Tả nghe dọa buồn sao
Sẩy tay rơi xuống bờ ao… tòm… tòm…